07/10/23 – 08:10

MẸ TÔI
Mẹ chẳng còn khỏe nữa đâu
Tóc ở trên đầu của mẹ bạc phơ
Gió lay ngọn tóc lơ thơ
Mẹ nay, chân chậm, mắt mờ, hay quên
Mơ màng chẳng nhớ ngày, đêm
Tỉnh ra lại kể nỗi niềm, ngày xưa
Hay quên, chẳng nhớ sớm, trưa
Chưa ăn, nhưng lại nói: vừa ăn xong
Chân mẹ chậm, lưng mẹ còng
Tuổi già nên mẹ chỉ mong con về
Mẹ là: đất nước, là quê
Đi đâu cũng chỉ nhớ về… mẹ thôi
Mẹ già yêu dấu của tôi
Bao nhiêu khó nhọc một đời mẹ mang
Một thời, đi dọc về ngang
Hành quân chiến đấu cùng ngàn vạn quân
Bây giờ tuổi cũng lục tuần
Lại về với mẹ, quây quần mẹ con
Mẹ tôi gần trăm tuổi tròn
Mong cho mẹ khỏe con còn được chăm
Mẹ còn sống được bao năm?
Cho con còn được về thăm mỗi ngày
Thương mẹ sống mũi cay cay
Chỉ mong mẹ sống mỗi ngày mỗi vui.
Vĩnh Yên, 05/10/2023
Nguyễn Đại Hải

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân