07/10/23 – 08:10

NHẬT KÝ NGÀY MỚI
Mỗi sớm mai thức dậy
Hãy mỉm cười thật tươi
Và cảm ơn trời đất
Một ngày nữa trên đời.
Chỉ cần được nhìn thấy
Vạn vật ở xung quanh
Người ta cần bên cạnh
Là hạnh phúc đong đầy.
Thể thao năng tập luyện
Thân thể khỏe mạnh hơn
Chẳng ngại ngần gian khó
Niềm vui đến khôn cùng.
Chăm vài cây hoa nhỏ
Tươi tắn và xinh xinh
Khoe sắc vàng trắng đỏ
Vui cùng ta tự tình.
Đọc vài trang mỗi tối
Ru giấc ngủ an lành
Sách dẫn đi muôn lối
Bồi đắp thêm tâm hồn.
Nghĩ ít thôi mọi chuyện
Buông được gì cứ buông
Bớt ôm đồm đi nhé
Nhẹ nhàng thanh thản hơn.
Làm việc mình yêu thích
Cứ vui vẻ ngày ngày
Thấy bản thân có ích
Sân si buông bỏ ngay.
Sống thôi đã hạnh phúc
Bớt mơ mộng hão huyền
Thực tế hơn một chút
Cho đời thôi ưu phiền.

Phạm Thu
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân