Nguyện mãi yêu anh – Thơ Nguyễn Văn Học

07/10/23 – 08:10

Tác giả Nguyễn Văn Học

 

NGUYỆN MÃI YÊU ANH

Em là cô gái miền cao
Nhưng em luôn mãi tự hào chính chiên
Yêu nhau cách trở đôi miền
Anh ơi…! Có giữ lời nguyền hay chăng?

Khi yêu anh đã nguyện rằng
Cho dù cách trở đồng bằng miền cao
Bao ngày em những ước ao
Tình ta đẹp mãi sẽ trao duyên lành

Em đây một tấm lòng thành
Tim yêu quý nhất để dành cho anh
Đêm nay dưới ánh trăng thanh
Em luôn chăm chỉ quây mành se tơ

Để cho thỏa nguyện ước mơ
Yêu anh mãi mãi bao giờ cho phai
Hẹn cùng cho đến ngày mai
Đôi ta xây dựng tương lai rạng ngời

Nhớ anh nhớ lắm anh ơi…!
Yêu anh em nguyện trọn đời thủy chung
Dù cho sóng gió bão bùng
Dù cho thay đổi ở vùng nơi đâu

Cùng nhau nguyện đến dài lâu
Cùng nhau nguyện đến bạc đầu trung thân
Yêu nhau ta mãi sống gần
Trăm năm hạnh phúc cúc tầng bên nhau.

06/10/2023

Nguyễn Văn Học

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: