07/10/23 – 08:10

TÌNH CUỐI THU
Xin gom một chút lá vàng
Cất làm kỷ niệm, mùa sang nửa rồi
Chợt nghe trong dạ bồi hồi
Mùa thu đi mất đơn côi gió về
Ráp từ được một bài thơ
Ráp tình được chút đợi chờ nhớ mong
Mới đó mà đã chớm đông
Mới đó mà đã nhớ mong một người
Yêu nhau chia ngọt sẻ bùi
Yêu nhau mới biết buồn vui là gì
Hỏi rằng ai đuổi thu đi?
Để cây trơ trọi, gió thì rét ghê
Chiều đông ướp lạnh con đê
Chiều đông em lại nhớ về dáng anh
Hỏi ai đan áo thêu mành?
Hỏi ai se mối cho anh gặp nàng?
Hỏi ai đã bắt cầu sang?
Hỏi ai yêu mãi dáng nàng nét thơ
Ước gì xuân đến bất ngờ
Trầu vàng, cau bạc anh chờ cưới em.
Nguyễn Tâm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân