Níu thu – Thơ Duy Thịnh

07/10/23 – 09:10

Tác giả Duy Thịnh

 

NÍU THU

Đừng vội nhé! Thu ơi đừng vội nhé!
Chớ đi nhanh hãy ở lại cùng ta
Để cùng nhau ngắm cảnh đẹp chiều tà
Hồn mơ mộng bay theo từng ngọn gió.

Thu sắp qua mùa đông về lá đỏ
Không còn vàng những sợi nắng ươm tơ
Cành cây khô làm ta hết mộng mơ
Thu hãy nán đừng vội xa ta nhé.

Chiều đồng quê ngắm nhìn đàn chim sẻ
Đang mải mê nhặt lúa rụng ngoài đồng
Mùa đã về người chiu chắt từng bông
Bao công sức đổi lấy mùa hạnh phúc.

Cơn gió heo chiều nay như thúc giục
Nắng nhạt nhòa trời sẫm đậm màu mây
Cơn gió kia uốn cành lá hao gầy
Rơi rụng xuống vào cuối mùa giông bão.

Thu sắp qua mùa đông về ảo não
Đàn vạc bay tìm cách trốn vào mây
Ai làm ơn níu lại chút thu đây?
Hãy nán lại thu đừng đi vội nhé…!

06/10/2023

Duy Thịnh

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: