07/10/23 – 09:10

SÔNG HỒNG
(Kỷ niệm 69 năm giải phóng Thủ đô)
Sông Hồng như tia máu trong mắt Hà Nội
Nuôi đất nước bốn nghìn năm
Hồng hào phù sa ngô khoai Bãi Giữa
In bóng cầu Long Biên như một dáng Rồng.
Mẹ nuôi con dòng sữa trắng trong
Sông Hồng nuôi người dân nước Việt
Lớn theo những phố phường ẩn hiện
Đêm về sao điện lung linh…
Sông Hồng kết tóc xe duyên
Đôi bờ nối nhịp cầu trai gái
Nhà Hát Lớn tưng bừng mở hội
Sóng tình lay động Hồ Gươm.
Sông Hồng mở rộng vòng tay ôm
Những tầu thuyền chất chồng hàng hóa
Chia niềm vui đôi ngả
Bàn tay níu chặt bàn tay…
Ôi Sông Hồng ngân khúc hát tương lai
Tổ quốc vươn vai Phù Đổng!
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân