07/10/23 – 10:10

CHƠI CÁ CHỌI
Thằng con tôi mua đôi cá chọi
Thả vào bình hớt giun cho ăn
Chúng quấn quýt bên nhau có gì phải nói
Nếu thằng con tôi không chia rẽ cắt ngăn.
Sau ba ngày sống riêng vương quốc
Cá lên ngôi hoàng đế chẳng ai bầu
Nào ai nghĩ trẻ chơi trò ngang ngược
Lại thả cả một bình để chúng chọi nhau.
Chúng nhào lộn như máy bay phản lực
Như tàu ngầm giao chiến ở biển đông
Thằng con tôi vỗ tay cười háo hức
Cười trong bình đang nổi một cơn giông.
06/10/2023
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân