07/10/23 – 10:10

THÁNG MƯỜI NHỚ MẸ LỜI RU
Tháng Mười tôi mới sinh ra
Ngày này năm đó nở hoa mặt trời
Mẹ ru giấc ngủ à ơi
Đong đưa cánh võng một đời vì con
Trải qua mưa nắng mỏi mòn
Nuôi con vất vả lúc còn bé thơ
Ngân nga câu hát ầu ơ
Thênh thang lòng mẹ bến bờ bình yên
Lời ru lắng đọng trong tim
Đêm đêm vọng lại con tìm lời ru
Thương mẹ một sớm một chiều
Tảo tần vất vả bao nhiêu tủi hờn
Cuộc đời nắng sớm tròn trơn
Bao năm khó nhọc một đời vì con
Mong con khôn lớn đạo tròn
Khắc ghi lời dạy nay con nên người
Quê hương rạng rỡ đẹp tươi
Mừng ngày sinh nhật tháng Mười lung linh
Tạc lòng ơn nặng nghĩa tình
Công cha nghĩa mẹ tác thành… lời ru…
01/10/2023

Ba Phương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân