07/10/23 – 10:10

TÌM LẠI THÁNG BA XƯA
Con trở về tìm lại một mùa hoa
Nấu cả tháng Ba trong niềm nhung nhớ
Cánh đồng quê tuổi thơ con nặng nợ
Thèm hương thơm bông bưởi trước sân nhà.
Con trở về tìm cánh võng đã xa
Dưới hàng tre rì rào cơn gió thổi.
Bà nhai trầu, lẩy câu Kiều mỗi tối
Để cả đời con nhớ mãi không nguôi.
Con tìm về tháng Ba của ngày xưa
Mùa giáp hạt, chỉ ước lưng cơm nguội
Mẹ thường bảo… tháng Ba rồi, lại đói
Dải khoai còi, tranh phần lợn mà vui.
Nhớ tuổi thơ lòng con thấy bùi ngùi
Cánh đồng xa chẳng còn hương hoa cải
Và triền đê ngày nào con mê mải
Đâu bóng mẹ chờ trên lối nhỏ chiều nay…
Thúy Nguyễn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân