10/10/23 – 02:10

CON CHÁU Ở XA
Các con cháu ở xa
Nhà chỉ có hai vợ chồng già
Quanh năm lụi cụi
Ba trăm sáu mươi lăm ngày
Được đôi ba lần “dự hội”
Ấy là khi chúng về
Rộn ràng cười nói
Hai ông bà nghe, ngắm thỏa thuê
Mặt mày nở ra
Trái tim thầm hát những bài thời trẻ!
Thế rồi
chúng lại như đàn chim sẻ
vụt bay đi
Vườn tược, cửa nhà bốn phía vắng hoe
Gió trên cây cũng hình như ngừng thổi.
Hai mái đầu bạc lại lặng lẽ ra vào lụi cụi
Trong khoảng trống mêng mông
Cả không gian, thời gian lẫn tận đáy lòng
Chẳng kể gì xuân, hạ, thu, đông…
29/9/2023

Phạm Văn Việt
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân