Miền nhớ – Thơ Nắng Chiều

12/10/23 – 01:10

Tác giả Nắng Chiều

 

MIỀN NHỚ

Gió đông về trước ngõ
Tôi thấy nhỏ vào mơ
Tâm hồn nhỏ bơ phờ
Những vần thơ ngơ ngác

Mắt như đàn chim lạc
Lòng man mác trời xanh
Rồi nhỏ thấy trên cành
Sương long lanh ánh ngọc

Gió về đùa trên tóc
Nắng chắt lọc hồn say
Giữa khoảng lặng thu dày
Môi nồng say hương cỏ

Ngọt thơm tràn qua ngõ
Tôi thấy nhỏ ngất ngây
Buông nốt nhạc tình đầy
Giữa ngàn mây trắng dợt

Khoảng thu chiều gió ngớt
Nắng đan vợt trên sông
Vàng hoa cải trổ ngồng
Dõi khoảng không nhỏ nhớ

Buổi thu xưa mắc nợ
Nghẹn hơi thở tình yêu
Giữa liếp nắng ban chiều
Nay phiêu diêu miền nhớ.

12/10/2023

Nắng Chiều

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: