12/10/23 – 04:10

HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH
Đem lòng yêu mến vợ con
Kính yêu cha mẹ hiếu tròn trước sau
Dù cho ta có sang giàu
Sống cho phải đạo có nhau sum vầy
Mẹ già như chuối chín cây
Chuối kia rơi rụng vơi đầy nghĩa nay
Thương cho cha mẹ lúc này
Tuổi già như gió mây bay lúc nào
Con đây luôn những tự hào
Kính yêu cha mẹ sánh sao cho bằng
Vợ con khó khổ nhọc nhằn
Tương rau đùm bọc chớ hằng lãng quên
Trước sau gìn giữ vững bền
Gia đình hạnh phúc làm nên việc đời
Bình minh tỏa ánh rạng ngời
Cho ta cuộc sống tuyệt vời lắm thay
Khuyên ai nhớ lấy lời này
Kính trên nhường dưới có ngày thành công
Trước sau ta nguyện một lòng
Gia đình hạnh phúc non sông vững bền.
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân