12/10/23 – 04:10

NHỮNG ÁNH SAO BĂNG
Đẹp thay những ánh sao băng
Đêm đêm có ánh chị Hằng ghé qua
Dõi nhìn phong cảnh xa xa
Bầu trời có dãy ngân hà mênh mông
Đêm nay dưới khoảng trời không
Hai ta thỏa nguyện tâm đồng thâu đêm
Hiu hiu gió thổi qua thềm
Ôm em mà thấy lại thêm ấm lòng
Xa nhau anh nhớ anh mong
Cùng nhau ta nguyện sống trong duyên lành
Đôi ta mãi mãi song hành
Thương nhau kết chặt tơ mành nên đôi
Một lòng đã nguyện trong tôi
Trăm năm giữ vẹn nên đôi vợ chồng
Dù cho cách trở non sông
Ta đây thề nguyện một lòng em ơi!
Đôi ta chung sống trọn đời
Tình sâu nghĩa nặng tuyệt vời hai ta
Nguyện cùng mãi chẳng xa
Trăm năm hạnh phúc thật là thủy chung.
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân