12/10/23 – 04:10

TÌNH ĐÔNG
Tiếng thu cảnh đẹp nắng buông chiều
Tình tôi khép lại chờ đông tới
vạn nẻo đường đi gió thổi về
Tiếng mưa rã rích bởi trong lòng
Thơ ơi lỡ mộng bao lần nhớ
Nhớ thương lời thu trao những dòng
Tình giữ nhắn nhủ đông lạnh ướt
Phút say tình thơ nhớ mãi sầu.
12/10/2023
Phạm Viết Cảnh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân