Duyên phận xứng đôi – Thơ Võ Xiêm

12/10/23 – 04:10

Tác giả Võ Xiêm

 

DUYÊN PHẬN XỨNG ĐÔI

Cái ngày chủ nhật đẹp đôi
Mười một(*) là cặp được rồi nên duyên
Vậy là ván đã đóng thuyền
Nên duyên chồng vợ ương uyên trọn đời
Hai mốt âm lịch tuyệt vời
Hai bạn trong một trọn đời thủy chung
Vợ là soong chồng là vung
Úp vô tròn trịa về chung một nhà
Hai lăm năm đã đơm hoa
Kết thành trái ngọt hài hòa với nhau
Bây giờ sắp bạc mái đầu
Yêu nhau mãi mãi vượt bao ưu phiền
Cũng không ham lắm bạc tiền
Hai cục cưng thế là tiên trong nhà
Sáng danh dòng họ lắm à
Con ngoan học giỏi mẹ cha ước nguyền…

11/10/2023

(*) 11/10/1998 – 11/10/2023 Kỷ niệm 25 năm ngày cưới của bạn Nguyễn Vân

Ảnh kỷ vật lưu niệm ngày cưới Nguyễn Vân cung cấp cho tác giả

 

Ảnh nhân vật trong bài cung cấp cho tác giả

 

Ảnh tác giả cung cấp

Võ Xiêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: