12/10/23 – 04:10

VƯỜN HOA DƯỚI TRĂNG
Áo ai
mặc nửa lưng chiều
Để ta trễ nửa
bồng phiêu cuộc đời
Trăng vàng theo bóng ngược xuôi
Sáng soi trăng tỏ nổi trôi bồng bềnh
Tuổi xanh
năm tháng vang rềnh
Vô tâm lạc nẻo
tròng trành se đôi
Cùng ai san sẻ người ơi
Cùng ai san sẻ tim này nhói đau
Tóc sương
điểm trắng phiêu diêu
Nhớ lời hẹn ước
đôi chiều sông quê
Người hiền thánh thiện đi về
Người lành nhẹ gót mọi bề không quên
Bông gòn trắng
rơi sau vườn
Xác bay theo gió
ngát hồn phù sinh
Hoa giấy rụng đỏ sân đình
Hoa mai nở muộn dám khinh hoa đào
Bao năm
nấm cỏ dại khờ
Bao năm cũng được
cái hờ hững trao
Đâu đây nét bút thanh cao
Đâu đây dáng ngọc còn ngờ dáng ai
Vườn hoa cùng mảnh trăng soi
Hồn thơ chảy mãi reo vui giữa đời…
Đặng Thành Long

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân