13/10/23 – 08:10

MÙA THU CẢM XÚC
Vờn khóm trúc ngọn heo may đầu ngõ
Bãi ven sông vàng rộm cải trổ ngồng
Ngào ngạt thơm chuối trứng cuốc Cốm Hồng
Chợt bâng khuâng em nhớ mùa Thu cũ
Đượm hương sắc Thu nồng nàn muôn thuở
Tha thướt dịu dàng quyến rũ mỗi mùa sang
Đường sớm nay trải thảm những lá vàng
Nhẹ nhàng e lệ sao… đài trang đến thế
Hương hoa sữa thoảng thơm lừng con phố
Nơi dấu yêu lưu luyến mối tình đầu
Một nụ hôn mình khờ khạo trao nhau
Mà thấm đẫm… lịm trong nhau trọn kiếp
Thu đẹp lắm người ơi… người có biết
Bao thu rồi em khắc khoải ngóng trông
Hoàng hôn buông nhuộm rực áng mây hồng
Mùa thu êm dịu… nghe lòng… xốn xang.!
Hà Nội, 10/2023
Nguyễn Thiện Đức

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân