13/10/23 – 09:10

MỜI VỀ TẮM BIỂN BÀ RỊA VŨNG TÀU
Vũng Tàu biển có nhiều bãi tắm
Khách đến từ ngàn dặm sớm trưa
Xung quanh cảm cảnh đẹp vừa
Ngỡ ngàng trong dạ say sưa tỏ bày
Bãi phía trước thường hay hội ngộ
Giữa muôn vàn biểu lộ chứa chan
Nam thanh nữ tú vô vàn
Kiêu sa nhuộm chốn trần gian hữu tình
Toàn gái đẹp xinh xinh niềm nở
Làm bao chàng dang dở đắm say
Tâm tư ước vọng tỏ bày
Đêm về tĩnh mộng động lay cả hồn
Biển Long Hải hoàng hôn dịu mát
Sống xô bờ dào dạt xuồng ghe
Hết xuân lại đến mùa hè
Phượng hồng đỏ rực tiếng ve đầu mùa
Hồ Tràm Biển không thua đâu nhé
Hải sản về cua ghẹ ngon tươi
Nơi đây thân thiện con người
Trai tài gái sắc đôi mươi ấm nồng
Biển Phước Tỉnh xanh trong mãi nhớ
Đến đây rồi muốn ở hoài trông
Nôn nao rạo rực tim hồng
Hẹn ngày tái ngộ đợi mong muôn chiều
Chúc lữ khách tình yêu mãi trẻ
Với tấm lòng tỏ vẽ thầm ghi
Bốn phương hội tụ bởi vì
Vũng Tàu đẹp lắm kẻ đi người về.
Nguyễn Danh Di

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân