13/10/23 – 05:10

HOÀNG HÔN TÍM
Không sáng lắm
cũng không tối lắm
Một khung trời tím
đắm chìm cơn mê!
Hoàng hôn
bóng ngả nghiêng về
Lê thê tình tứ
cận kề đông sang!
Tím mang
nhung nhớ ngập tràn
Thu tàn canh vội
mộng vàng bay qua!
Cũng may
còn vướng mặn mà
Tóc mà vương gió
chiều tà ánh dương!
Miền thương
trời đất lạ thường
Vấn vương đến nổi
mơ thường gió mây!
Cỏ cây
cúi tận gốc này
Làn hương phong nhã
tỏ tường ý thơ!
Khung tơ
dệt gấm hồng hào
Thi hào cất giọng
lụa đào gió bay!
Tình say
ngất ngưởng đông dài
Giấc say nồng thắm
trang đài dáng ai.!?
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân