14/10/23 – 09:10

CUỘC TÌNH LỠ
Ta xa rồi em nhé
Những yêu thương ngày xưa
Âm thầm trôi lặng lẽ
Tựa cơn mưa cuối mùa.
Tình nhớ nhung vụn vỡ
Tan vào áng mây bay
Nợ duyên thôi đành lỡ
Trôi theo cùng tháng ngày.
Em ơi, xin đừng nhớ
Cuộc ước hẹn trăm năm
Ai trao tình dang dở
Nhắc chi chuyện lỡ lầm?
Con đường xưa kỷ niệm
Có vùng lá me bay
Vương màu cành hoa tím
Niềm đợi mong hao gầy.
Một trời yêu biển cạn
Chỉ còn lại mình anh
Bước qua mùa năm tháng
Giấc mơ xưa lỡ làng.
Hải Nguyễn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân