14/10/23 – 10:10

BÓNG XƯA
Chiều về qua bến sông thương
Ngẩn ngơ ngắm cảnh nơi thường ghé thăm
Xa quê từ tuổi trăng rằm
Tôi về tìm lại những năm tháng buồn
Bến đò người vẫn sang luôn
Để quên ký ức chuyện buồn lỡ duyên
Tình yêu đẹp tựa trăng huyền
Sáng màu ngọc bích vẹn nguyên tình mình
Mơ màng ngắm ánh bình minh
Tình xưa nghĩa cũ bóng hình vấn vương
Nhớ em môi thắm má hường
Dịu hiền tuổi ngọc dễ thương yêu kiều
Một mình lẻ bóng cô liêu
Bâng khuâng nỗi nhớ mỗi chiều ra sông
Thuyền theo nước chảy xuôi dòng
Chờ người chẳng thấy nhớ mong dạt dào
Đêm buồn ngồi ngắm trăng sao
Dệt muôn nỗi nhớ ngọt ngào yêu thương
Tơ vương người có tỏ tường
Mong về tìm lại bến thương thuở nào
Con đò bến nước xôn xao
Tình duyên lỡ dở kiếp nào trả xong
Bãi sông cải đã ra ngồng
Bóng chiều mải miết chờ mong người về….!
Ngày 13/10/2023
Nguyễn Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân