14/10/23 – 03:10

ĐÔNG
Đồng không gió thổi buốt mưa bay
Ruộng lúa đâu rồi hết cá say
Bông lụi lá tàn cây vắng bóng
Đông sang tình lạnh có ai hay
(Đọc ngược)
Hay ai có lạnh tình sang đông
Bóng vắng cây tàn lá lụi bông
Say cá hết rồi đâu lúa ruộng
Bay mưa buốt thổi gió không đồng.
08/10/2022
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân