16/10/23 – 08:10

CÀ PHÊ SÁNG…!
Cà phê
một sớm ban mai
Thiên thai sương giáng
chắc đông lại về!
Gió lạnh
ru giấc hôn mê
Lê thê tình tự
bút nghiêng đỗ giòng!
Đầy đong
bao ý tương đồng
Hòa chung nhịp thở
bềnh bồng tiết đông!
Nhớ em
anh viết đợi trông
Câu thơ lục bát
sương mong nhớ nàng!
Diễn phương
em ngóng sau màn
Ngắm sao than thở
mắt nàng ướt mi.!
Buồn riêng
niệm khúc từ ly
Ai sầu… ai đợi
mảnh tình xa xăm.!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân