16/10/23 – 09:10

TÌNH THU
Thu cuối mùa hoa sữa vẫn còn thơm
Có phải vấn vương hương thầm ở lại
Rồi lặng lẽ giấc mơ chiều theo mãi
Vẫn thương thầm đọng lại cùng thời gian
Có những ngày nỗi nhớ cứ miên man
Chiều lặng gió nhớ Thu vàng màu nắng
Đi mải miết ngắm nhìn hồ phẳng lặng
Tiếng chuông chiều tan cuộn sóng mênh mang
Những con đường khi gió lạnh thổi sang
Vẫn ngan ngát thơm nồng nàn hương sữa
Cô thôn nữ mang hoa vào phố cũ
Tóc buông dài như ngọn gió heo may
Mong một ngày em về ghé qua đây
Em sẽ thấy bình yên trong miền nhớ
Những mùa lá vàng bay chiều trở gió
Kỷ niệm nào còn đó vẫn vẹn nguyên.
Ngày 15/10/2023
Nguyễn Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân