16/10/23 – 09:10

TRỌN VẸN THÁNG MƯỜI
(8868)
Thu đã hết tháng Mười tàn đầu ngõ
Chợt nghe lòng ngọc nữ có chờ mong
Mộng mơ duyên thắm mặn nồng
Tâm đầu ý hợp ta không hững hờ
Anh cảm tác những vần thơ tươi đẹp
Để ru hồn hai tim ghép vào nhau
Sáng mai xen kẽ thêm màu
Tối về tô đậm nữa sau ửng vàng
Nay thời tiết chuyển sang mùa lạnh
Bóng với hình chung bước sánh cùng trao
Bờ môi khóa chặt ngọt ngào
Đắm say hòa quyện xuyến xao tơ lòng
Niềm khao khát cứ mãi trong nhung nhớ
Tháng Mười về hoa cúc nở đầy sân
Yêu thương đầy đủ ân cần
Thỏa niềm hạnh phúc tình thân hỡi nàng
Nay trọn vẹn song Tân Lang Chức Nữ
Kỷ niệm nào in quá khứ đậm sâu
Ngày nao cũng phải nguyện cầu
Đôi ta mãi mãi giữ câu hẹn thề.
Nguyễn Danh Di
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân