16/10/23 – 01:10

HUẾ MỘNG MƠ
Huế ngàn xưa Huế mộng mơ
Huế trong ta mãi bao giờ cho phai
Lòng ta cảm thấy nhớ ai
Đoan trang, tao nhã, trang đài yêu thương
Đêm nay dưới ánh mờ sương
Lần qua lối nhỏ tìm đường về đây
Huế lung linh đẹp ngất ngây
Văn lâu còn đó thêm đầy mộng mơ
Huế luôn chứa đọng hồn thơ
Trúc lâm bạch mã bao giờ còn đây
Gởi hồn đến tận chân mây
Cung đình, nhã nhạc thêm đầy nét xưa
Chiều chiều trước bến đò đưa
Yêu em biết mấy cho vừa nghĩa nay
Tà áo tím gió bay bay
Ta đây cảm thấy đắm say bao giờ
Bến xưa ai đợi ai chờ
Tràng tiền nối nhịp đến bờ cho ta
Chùa thiên mụ hiện xa xa
Sông hương núi ngự đậm đà Huế xưa
Ta về ai đón ai đưa
Có em mãi mãi sớm trưa đi về
Huế luôn chứa đọng hồn quê
Huế trong ta mãi chẳng hề lãng quên.
16/10/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân