16/10/23 – 02:10

LÙI LẠI TUỔI THƠ
Tuổi thơ tôi
vương
làn môi cháu nhỏ
Khóc cười cũng đẹp
tự nhiên đời
Tôi ẵm tuổi thơ tôi
bước qua triền sóng gió
Không ánh sầu, tiếc nuối
rưng rưng
Thấm thoắt mưa gió bão bùng
Bụi thời gian tầm nã
Cuốn tôi về tuổi thơ hôm nay
À ơi… Tiếng đọng tiếng bay
Cháu ngoan ngon giấc nồng say ông bồng
Dù chẳng được
vẫn khôn nguôi mơ ước
Tuổi thơ ơi!
Hãy cùng tôi
lùi lại ngày xưa…
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân