17/10/23 – 07:10

ÁO TÍM MỘNG MƠ
Hoàng hôn tím cả chân trời
Áo em tím cả tuyệt vời lắm thay
Nhìn em anh đã đắm say
Em ơi…! Thấu hiểu lòng này hay không?
Thu tàn đã chuyển về đông
Mênh mông nước biết ai trông ai chờ
Mà lòng với những ước mơ
Tím trong kỷ niệm bao giờ cho phai
Nặng tình ở một tương lai
Cho ta kết chặt ngày mai rạng ngời
Thủy chung duyên nợ tuyệt vời
Vẫn luôn hòa quyện trọn đời bên nhau
Tím trong ta chẳng phai màu
Cầu cho hai đứa ngày sau trọn tình
Nhì em luôn mãi đẹp xinh
Trăng soi mặt nước in hình hai ta
Thương nhau hương vị đậm đà
Trọn tình mãi mãi chẳng xa bao giờ
Tình ta đẹp mãi nên thơ
Thuyền quyên ta đến bến bờ thành công
Áo em tím cả dòng sông
Mùi hương phản phất thơm nồng đâu đây
Đẹp tình ta mãi ngất ngây
Cho ta vơi nặng trọn đầy ước mơ.
17/10/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân