17/10/23 – 08:10

TÌM LẠI MÙA THƯƠNG
Tôi đi tìm lại làn hương
Sắc vàng hoa cải bên đường hôm nao
Tình nồng tôi đã gửi trao
Ở trong mùa nhớ ngọt ngào hương yêu
Tôi đi tìm dưới nắng chiều
Bóng người xưa cũ với nhiều nhớ thương
Hàng cây trút lá bên đường
Mỗi mùa thu đến rắc vương lá vàng
Tôi đi tìm lại thời gian
Ngày mà hai đứa ngập tràn ái ân
Tìm đâu hơi ấm tình thân
chiều chiều tôi đúng bâng khuâng đợi chờ
Tôi đi tìm lại bài thơ
Viết còn dang dở đèn mờ đêm thâu
Tím người với ánh mắt nâu
Tìm trong mùa nhớ sắc màu yêu thương…
16/10/2023
Nguyễn Thị Dinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân