17/10/23 – 08:10

TRONG NÀY LO Ở NGOÀI KIA
Nghe được báo đài loan tin…
Bão xa gần nơi em ở…
Huế mưa ướt lối em về
Ngày, đêm lo toan tất bậc
Mây chiều kín đen vần vũ…
Biết giờ em đã về chưa
Bao nhiêu điều xưa muốn gửi
Mà nay phượng úa bao mùa…
Con nước lớn ròng thay đổi
Sông Hương bên lở, bên bồi
Ngàn thu tháp Chùa Thiên Mụ
Hiên ngang sừng sững giữa trời
Ta đem mùa thu lá đổ…
Bỏ vào chút ít mưa sa
Sao nghe tái tê vụn vỡ
Buồn thương trời đổ lệ nhòa
Thương em số mình lận đận
Gồng gánh chạy vại mưu sinh
Sớm hôm không ai bầu bạn
Con thơ khờ dại cam đành…
Xin đời đừng đày thêm Bậu
Trời bớt nhỏ lệ tan thương
Mong em cười vui như trước
Ta an lòng bớt xao lòng…!?
16/10/2023
Lưu Giang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân