Tháng Mười yêu thương – Thơ Nghiêm Thị Châu Loan

17/10/23 – 04:10

Tác giả Nghiêm Thị Châu Loan

 

THÁNG MƯỜI YÊU THƯƠNG

Tháng Mười về hạnh phúc được nhân đôi
Ngày Phụ nữ những con người bình dị
Là hạnh phúc của các bà các chị
Từ ngàn xưa hun đúc chí anh hùng

Tháng Mười về nhớ những mối tình chung
Mà gánh vác thay chồng con ra trận
Nén căm thù vào lòng bao uất hận
Bởi quân thù tàn phá đất quê hương

Tháng Mười về xin gửi những yêu thương
Ngày Phụ nữ trên nẻo đường tranh đấu
Thay chồng con và những người yêu dấu
Để yên lòng người ở chiến trường xa

Tháng Mười về xin tặng những bông hoa
Ngày Phụ nữ làm món quà trao tặng
Lòng mong mỏi sẽ không còn dịch bệnh
Để rồi ta lại tiếp nối con đường

Tháng Mười về gửi bao nỗi nhớ thương
Cùng câu hát tặng các bà các chị
Chúc mạnh khỏe và vững thêm ý chí
Chúc con đường Cách mạng sẽ thành công.

Nghiêm Thị Châu Loan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: