Thiệp hồng – Thơ Lê Thi

18/10/23 – 03:10

Tác giả Lê Thi

 

THIỆP HỒNG!

Được tin em lấy chồng xa
Bỏ con hẻm cũ mẹ già đơn côi
Hẹn thề còn ướt làn môi
Mà em nỡ bỏ xa tôi lấy chồng

Trời ơi! Như thế buồn không?
Mất em chẳng tiếc, tiếc dòng thời gian
Vượt bao vất vả gian nan
Dã tràng xe cát xóa tan mộng vàng

Biết đời oan nghiệp trái ngang
Thì anh đâu có vội vàng hẹn – yêu
Con tim thổn thức bao chiều.
Đảo điên, điên đảo vì yêu một người!

Lê Thi

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: