18/10/23 – 03:10

ĐÔNG VỀ RỒI
Đông về rồi!
Vừa đi ngang qua ngõ
Mây giăng mờ
Mưa rải kín lối đi
Ngoài hiên vắng
Lao xao gió thầm thì
Cô gái nhỏ
Cùng vần thi ướt đẫm
Chiều mưa buồn
Nghe từ trong sâu thẳm
Khát khao lắm
Được tay nắm bàn tay
Nụ hôn trao
Tình yêu mãi đong đầy
Bao ngày xa
Hao gầy con tìm nhỏ.
Đông về rồi!
Mưa đã giăng kín ngõ
Cô gái nhỏ
Mong lắm một cánh thư
Lẳng lặng buồn
Trĩu nặng những ưu tư
Miên man nghĩ
Lòng cứ như lửa đốt
Đông về rồi
Cõi lòng nghe xa xót
Nhìn mưa rơi
Lắm đắng đót, ngả nghiêng
Mãi nhớ ai
Mà dạ mãi chung chiêng
Cô gái nhỏ
Mơ về miền xa lắc.

Ngô Thị Mai
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân