18/10/23 – 03:10

MẸ
Chắc đau lắm mẹ nhỉ
Giây phút con chào đời
Giọt lệ có tuôn rơi
Mồ hôi mẹ có chảy
Máu của tim hồng có hối hả hơn chăng
Và phút ấy mẹ nghĩ điều chi vậy
Chắc là niềm hy vọng bắt đầu nuôi con
Kể từ đấy mẹ dầm cơm mớm cháo
Con ngoan chơi mẹ sung sướng từng ngày
Con khúc khắc với đêm đông nắng hạ
Mẹ ưu phiền thức trọn cả đêm thâu
Khi cha còn chìm sâu trong giấc ngủ
Mẹ thay cha dạy con chữ đạo người
Mẹ là suối nước trong
Là cội nguồn cảm hứng
Con yêu mẹ ngôn từ không nói nổi
Bởi mái đầu bạc trắng như sương
Bởi mẹ hiền hơn cả mọi mùa thu
Ngày hôm nay con tròn mười bốn tuổi
Mười bốn năm ôi biết mấy ngàn ngày
Mười bốn năm mẹ quên may áo mới
Vẫn chiếc áo vải mặc ngày con chào đời
Vẫn đôi mắt ấy nghiêng nghiêng và đôn hậu
Thương con mình mẹ vẫn mãi hy sinh.
Lê Thanh Hòa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân