18/10/23 – 03:10

ĐÔNG VỀ THUỞ ẤY
Cứ chớm đông về lại tưởng ai
Năm canh mộng mị suốt đêm dài
Tình xưa ký ức hồn lưu mãi
Khí lạnh chờn vờn dạ quắt quay.
17/10/2023
Hồ Kim Công

18/10/23 – 03:10
ĐÔNG VỀ THUỞ ẤY
Cứ chớm đông về lại tưởng ai
Năm canh mộng mị suốt đêm dài
Tình xưa ký ức hồn lưu mãi
Khí lạnh chờn vờn dạ quắt quay.
17/10/2023
Hồ Kim Công
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân