19/10/23 – 07:10

TÌNH KHÚC GIAO MÙA
Chiều trở gió heo may luồn khắp phố
Cuối mùa rồi phố vắng những cơn mưa
Theo dấu chân ta dạo bước lối xưa
Đi tìm lại tháng ngày dài thơ mộng
Những chiếc lá vàng rơi trong chiều bóng
Gợi vào lòng nỗi nhớ buồn tái tê
Góc phố xưa niềm khát vọng tràn trề
Cuốn theo gió lãng trôi vào dĩ vãng
Những năm tháng tuổi hồng ươm vàng nắng
Theo dấu chân từng phố cũ tìm ai
Ánh bình minh những giọt sương ban mai
Chân nặng bước bóng nhìn theo ngơ ngác
Bên quán nhỏ hàng cây buồn xào xạc
Màn sương đêm đưa giá lạnh cuối mùa
Để hồn người thơ thẩn nhớ bóng xưa
Mơ kỷ niệm những ân tình nóng bỏng
Hương dịu ngọt cuốn theo từng cơn sóng
Cuối phố xưa dấu bước chân dần xa
Nước mặt hồ liễu rủ bóng la đà
Như muốn nói những điều ta hối tiếc
Chiều Hà Nội trời trong mây xanh biếc
Mong em về nghe lá rụng lao xao
Được bên nhau trong cảm xúc ngọt ngào
Nghe tình khúc giao mùa ru trầm lắng…!
Ngày 18/10/2023
Nguyễn Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân