19/10/23 – 08:10

CẢM XÚC
Mừng ngày Phụ nữ tháng Mười
Anh vui gửi tặng nụ cười cho em
Tặng em ánh mắt thân quen
Nụ hôn cháy bỏng… tình em dạt dào.
Tim hồng rung động xiết bao
Nhớ sao khoảnh khắc ta trao cuộc đời
Nồng nàn kỷ niệm em ơi
Yêu ngày Phụ nữ rạng ngời sắc hoa.
Quãng đường ta đã đi qua
Có em là có mái nhà bình yên
Hai mươi đã đến bên hiên
Hoa tươi anh tặng vợ hiền thủy chung.
Cảm ơn năm tháng sống cùng
Buồn vui san sẻ hòa chung nhịp đời
Nụ hoa tươi thắm thay lời
Chúc em rạng rỡ như trời vào xuân…
Lê Dần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân