20/10/23 – 09:10

NGÀY LỄ
Ngày lễ năm này con có việc nơi xa
Nên chẳng có quà có hoa tặng mẹ
Ở nơi xa con cầu mong mẹ khỏe
Xong việc con về mẹ khỏe con vui
Mẹ đã cho con có mặt trên đời
Cho cả nụ cười tuổi xuân của mẹ
Mẹ đã trao con niềm tin mạnh mẽ
Quên cả nỗi buồn tin tưởng để mà vui
Mẹ dạy con hiếu nghĩa ở đời
Yêu cuộc sống yêu tình người mãi thế
Dù cuộc đời còn quá nhiều dâu bể
Tin tưởng yêu đời cố gắng để vượt qua
Ngày lễ năm này con cũng có quà
Quà tình nghĩa tình thương tình người mẹ ạ
Con bỗng thấy vui yêu cuộc đời này quá
Ngẫu hứng khoe quà gửi mẹ trọn niềm vui.
Hà Nội, ngày 19/10/2023

Ái Quê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân