Đông về nhớ mẹ – Thơ Trần Đức Bình

20/10/23 – 09:10

Tác giả Trần Đức Bình

 

ĐÔNG VỀ NHỚ MẸ

Mẹ ơi mẹ có biết không
Các con của mẹ trong lòng quặn đau
Cả đời khó nhọc gian lao
Nuôi con khôn lớn mẹ vào thiên thu

Cả ngàn cả vạn lời ru
Mẹ ơi con đã thấm từ vành nôi
Nghĩa tình như nước về xuôi
Lời ru của mẹ nuôi đời con khôn

Lấy gì ngăn lệ chiều hôm
Lấy chi ngăn được nỗi buồn mẹ ơi
Vui mừng con lệ cũng rơi
Vui chi thiếu mẹ sống đời mà vui

Con cần nghe tiếng ầu ơi
Lời ru mát ngọt như trời mưa thu
Bao lần con ước giá như
Phút giây thấy mẹ cho dù con mơ

Cho con rót cạn vần thơ
Gửi hương theo gió phút giờ bay đi
Mẹ ơi con chẳng đáp chi
Công lao của mẹ như gì nuôi con

Thương người khuất ở núi non
Các con ở lại vuông tròn như mong
Mẹ ơi con cháu về đông
Nhà xưa vắng vẻ mà lòng quặn đau.

Mẹ của tác giả

Trần Đức Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: