20/10/23 – 10:10

TIẾNG RU TRONG ĐÊM
Nghe tiếng ru hời sâu thăm thẳm
Bụi tre đầu ngõ tắm sương rơi
Tuổi thơ treo giữa hai đầu võng
Đu ánh trăng lên ngóng cổng trời
Tiếng gà tập gáy đêm đứt đoạn
Chó sủa vu vơ ngáng bậc thềm
Trâu nhai cỏ lại lim dim mắt
Nhìn chiếc lá rơi lật ngửa cười
Tiếng ru níu bước chân yêu ngõ
Mẹ ấp ôm con tự thuở nào
Tiếng ru vít vổng tôi theo gió
Bay giữa trời quê… nhớ đất quê!
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân