Thung Nham Ninh Bình – Thơ Duy Thịnh

21/10/23 – 07:10

Tác giả Duy Thịnh

 

THUNG NHAM NINH BÌNH

Thung Nham điểm đến đẹp tuyệt vời
Hoang sơ một thuở tháng ngày trôi
Non xanh, rừng thẳm hòa sông nước
Tiềm năng du lịch thức tỉnh rồi.

Thiên nhiên phong cảnh thật rạng ngời
Non nước hữu tình thỏa sức chơi
Đất lành, cò vạc về làm tổ
Chiều tà rợp bóng cánh chim trời.

Thung Nham kỳ vĩ tuyệt lắm thôi
Có sức lên thăm động Vái Giời
Bốn trăm bậc đá mời chiêm ngưỡng
Hang Bụt thần tiên lại chào mời.

Đến thăm cây đa đền Gối Đại
Lạ kỳ cổ thụ lại biết đi
Cứ ba trăm năm một lần bước
Tâm linh thần bí thật diệu kỳ.

Thăm động ba cô nhớ khắc ghi
Vì cứu vua Đinh* phải tức thì
Rừng sâu núi thẳm đi tìm thuốc
Ba cô bỏ mạng gặp hiểm nguy.

Cảnh đẹp Thung Nham nhắn gửi gì?
Một khu du lịch đáng để đi
Mênh mang sông nước con thuyền lướt
Lắng đọng trong lòng những nghĩ suy.

20/10/2023

* Truyền thuyết vì cứu Vua Đinh, ba cô gái mơ lấy cây thuốc quý nên vào rừng lấy, không may bị hổ giữ hãm hại cả ba cô.

Duy Thịnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: