21/10/23 – 08:10

MẸ Ạ
Nếu con ngồi để ghi chép công lao
Của mẹ cha biết đời nào cho hết
Những thứ mà đâu dễ dàng ghi chép
Không tận tường thì có biết gì đâu
Trong tư gia đâu có kể nghèo giàu
Làm Phụ nữ đều giống nhau mẹ ạ
Ai đông con họ lại càng vất vả
Của mình mà đâu được thả lắc lơ
Có những người họ cả ước cả mơ
Thèm nhắm mắt chỉ ít giờ cũng khó
Đã sinh con rất ít người rời bỏ
Biết hiểm nguy cũng cứ cố đẻ sinh
Mẹ lạ chi bao kẻ đổi mạng mình
Cứ gắng thêm cho gia đình như ý
Muốn trong nhà có đông em đông chị
Chờ đợi khôn lo thành kỷ thành nhân
Đẻ sinh con mẹ từng trải bao lần
Lo miếng ăn đến việc mần khó nhọc
Cơm áo gạo tiền vở sách con học
Một gia đình mẹ bao bọc chăm lo
Chưa thấy mẹ ngồi ngơi nghĩ lúc mô
Mấy chục năm vì chăm lo con cái
Cho học hành dạy điều hay lẽ phải
Lo con trai với con gái trưởng thành
Không hoa quà như các chị các anh
Chỉ vần thơ con ghi nhanh viết vội
Thay cho con ở kề bên sớm tối
Không khác gì ngoài từ nói yêu thương.

Trần Đức Bình
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân