21/10/23 – 08:10

CHÚC PHÚC CHO NHAU
Không yêu nữa thì thôi mau gỡ bỏ
Nợ nần chi khi duyên đó chẳng còn
Sống bên nhau cho lòng dạ héo hon
Tim tàn úa vết son thêm nhòa nhạt
Chưa giông bão tình đôi ta dào dạt
Em thay lòng dòng nước tạt màu đen
Để bây giờ em muốn bỏ cục phèn
Làm trong nó mặc chê khen xuồng xã
Anh muốn đỡ sau một lần vấp ngã
Nhưng tâm hồn em đã ngả nơi đâu
Lồng ngực anh em chẳng muốn gục đầu
Thì cố níu thêm âu sầu nhau mãi
Căn phòng đó xưa bây giờ trống trải
Lạnh lẽo rồi! Đông cũng phải quen thôi
Ngày tháng nữa anh chấp nhận đơn côi
Rồi hạnh phúc sẽ kết đôi lần nữa!
Em tìm thấy với nơi kia một nửa
Sẽ ngọt ngào lời chúc phúc gửi trao…
Quang Chúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân