21/10/23 – 10:10

QUÊ HƯƠNG!
Cành hoa gạo, đàn trâu
Con đường đất đỏ
Những mái nhà tranh một thời gian khó
Nuôi lớn ước mơ, năm tháng đợi chờ
Mù sương bay phủ mờ mờ
Quê hương kỷ niệm bao giờ về thăm!!
Lê Thi

21/10/23 – 10:10
QUÊ HƯƠNG!
Cành hoa gạo, đàn trâu
Con đường đất đỏ
Những mái nhà tranh một thời gian khó
Nuôi lớn ước mơ, năm tháng đợi chờ
Mù sương bay phủ mờ mờ
Quê hương kỷ niệm bao giờ về thăm!!
Lê Thi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân