21/10/23 – 02:10

TÌM NHAU
Trăng vàng đổ ánh xuống sân
Thu về em đứng tần ngần đợi anh
Sương rơi kết lại chòng chành
Lên đầu ngọn lá long lanh mơ màng
Tim dồn nhịp đập xốn xang
Nhớ thương ý thiếp tình chàng tìm nhau
Mấy mươi tuổi ngọc nát nhàu
Con tim hóa đá bởi đau đợi chờ
Em ngồi kết lại đường tơ
Chỉ hồng quên thắt nên giờ mới se
Trải bao bão tố mưa hè
Nỉ non trùng dế tiễn ve kêu sầu
Mắt buồn trải thảm mưa ngâu
Anh về gặp lại duyên đầu thuở xưa
Yêu em biết mấy cho vừa
Vẫn chờ anh đó, vẫn chưa nguôi tìm
Bao năm thất lạc cánh chim
Vỡ òa cảm xúc không kìm được vui
Vụt tan cay đắng ngậm ngùi
Ôm chầm xiết chặt tới lui không rời!
05/10/2020
Vương Hồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân