21/10/23 – 03:10

VÀO ĐÔNG
Gió về se lạnh hơi sương
Thu vào dĩ vãng ngàn phương xa vời
Hững hờ chiếc lá vàng rơi
Hương thu lạc vắng cuối trời xa xa
Nắng nghiêng, nghiêng bóng chiều tà
Chén nồng vơi cạn đang ngà ngà say
Ru hồn ngậm khói phun mây
Tơ lòng vương vấn ngất ngây cung đàn
Mưa chiều trầm lắng không gian
Tình như đã dứt, lỡ làng thu bay
Mây buông tóc rối quên cài
Như đan kỷ niệm u hoài chiều đông
Thả trôi thương nhớ bềnh bồng
Vào trong khoảng lặng mênh mông bến bờ
Ngã chiều rơi vẽ trong mơ
Ta gom lại mấy vần thơ tự tình…
Thành Phước

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân