Tiễn thu – Thơ Tịnh Yên

23/10/23 – 02:10

Tác giả Tịnh Yên

 

TIỄN THU

Chiều nay trở gió thu phai,
Rét đông ngấp nghé dấu hài thềm rêu
Giao mùa nghiêng nắng, đổ chiều,
Ngả cành liễu rũ, liêu xiêu bóng cầu.

Dòng xuôi nước chảy về đâu,
Không thuyền bến đổ, âu sầu khúc nôi!
Tháng ngâu mưa ráo đất rồi.
Câu chờ, câu đợi thì thôi lỡ làng.

Tơ duyên khéo buộc đa mang
Ngân Hà bến cũ, bẽ bàng tình xa.
Ngày ngày, tháng tháng, năm qua
Khoảng không lơ lửng dáng hoa nghìn trùng.

Ngày vui sao ngắn tương phùng
Tình thì vạn dặm, nhớ nhung cả đời.
Mây đưa tiêu khúc nửa vời,
Chuyện xưa đồng vọng, buồn rơi tiếng lòng.

Hình như chớm nở hoa đông
Tiễn thu lá đổ, chiều hong nắng vàng.
Bàng bạc, lặng vắng, mênh mang
Tiếng hò đưa lại, chiều hoang nhạt dần.

Hoàng hôn trời thấp thật gần
Bóng loang mờ mịt, phủ dần chân mây.
Chim về, lá xếp ngàn cây
Tiếng đêm khắc khoải đâu đây vọng về.

Kiên Lương 22/10/2023

Tịnh Yên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: