23/10/23 – 02:10

THU CHIỀU
Thu chiều rót những bâng khuâng
Rót từng giọt nắng đang dần hoàng hôn
Thả vào khoảng lặng tâm hồn
Chút an yên, chút se buồn nhớ nhung
Phương trời xa gửi theo cùng
Giọt thương, giọt mến, giọt rưng rưng lòng
Vần thơ khắc khoải ngóng mong
Để chiều thu rót giọt nồng đợi ai
Giọt nào ngân ngấn mắt nai
Giọt nào dài, ngắn lăn hoài má yêu
Hương thu nưng nức cuối chiều
Tình thu gói trọn những điều… sẻ chia!!!!
Hà Nam chiều thu muộn
Tràm Hương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân