23/10/23 – 03:10

SAO EM KHÔNG ĐẾN
Trời đông về lại nữa rồi
Sao em không đến để ngồi bên nhau
Chắp tay cầu nguyện ngôi cao
Phép lành ban xuống với bao ân tình
Thánh đường đức mẹ hiển linh
Cầu xin ơn phước chúng mình nên đôi
Năm nay lạnh giá buốt người
Gió mưa rả rích bầu trời âm u
Em đâu, bóng dáng mịt mù
Thánh đường anh đến, cho dù vắng xa
Chờ em những ngày thu qua
Nay mùa đông đến, xót xa vô cùng
Mình anh đơn lẻ lạnh lùng
Quỳ bên chân Chúa, rối tung cả lòng
Chắp tay anh chỉ cầu mong
Hai ta sum họp để không đau buồn
Để cho dòng lệ thôi tuôn
Con tim bớt nhói, nhớ thương vơi dần
Giáo đường chuông vẫn vọng ngân
Lời kinh trầm bổng, thánh ân nguyện cầu
Vượt qua mưa nắng dãi dầu
Bên nhau mãi mãi, như đầu hứa trao
Mong cho tình cảm dạt dào
Như ngày đông của năm nào nhé em.
Phạm Thi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân