Bến đợi thuyền sang – Thơ Hải Quân Lê

23/10/23 – 03:10

Tác giả Hải Quân Lê

 

BẾN ĐỢI THUYỀN SANG

Anh về XỨ HUẾ cùng em
Nắng chiều THIÊN MỤ trải đem lối vào
Hỡi người gái HUẾ thuở nao
Đội nghiêng vành nón hôm nào đợi đâu?

Thu buồn mưa rải giọt ngâu
HUẾ mơ thời ấy nặng sầu thướt tha
Ước chi được sống chung nhà
Trầu cau sính lễ mẹ – cha đã rằng

Anh về thưa lại được chăng
Hồn xây tình đắp đợi bằng được em
Nguyện thương nhau mãi đính kèm
Bởi tình ta chọn em xem thế nào

Ân tình gửi cả tâm giao
Năm dài tháng rộng dâng trào ước mơ
Đêm trăng ngự mãi chẳng mờ
NI hình thương nhớ quyện thơ đợi chờ

Nặng tình xứ Huế mộng mơ
Xin thề anh nguyện vần thơ ghẹn lời
Yêu người giọng nói HUẾ ơi
“Mô chừ – chi rứa – mô rồi – chừ mô”

Chẳng chi từ ngữ tha hồ
Anh vương gái HUẾ thuở mô trọn tình.
TRƯỜNG – TIỀN thuyền đợi đinh ninh
SÔNG – HƯƠNG soi bóng NGỰ BÌNH vẫn đây.

NAM – DAO lá rụng phơi đầy
Hẹn nàng nơi đó nhìn mây hợp thành
Anh về VÍ – DẠ trăng thanh
Nhớ HÀN MẠC TỬ: lệ đành đổ rơi!

Hải Quân Lê

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: